Anh là ai?

Anh là ai, thế hở anh ơi!
Có phải là cánh bướm lượn chơi
Từng nghịch đùa trong vườn thuở nhỏ
Bé theo hoài bướm mãi bay thôi

Anh là ai, phải hoàng oanh nhỏ
Sáng sáng trên cành hót thật to
Thức dậy đi làm thôi kẻo trễ
Chúc em quên hết mọi phiền lo

Anh nơi đâu ở cõi đời này
Dưới mặt trời, trên mặt đất xoay
Học rộng tài cao em mến phục
Song toàn trí dũng đấng làm trai

Cánh bướm ngày nao bắt chẳng thành
Hoàng oanh ríu rít thật mong manh
Chàng quân tử ảo mờ nhân ảnh
Anh chỉ là tình mộng hở anh?

9/16/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả