Biển chờ

Bàn chân ai bước khẽ
Trên biển vắng lạnh lùng
Đếm sao tìm đôi mắt
Sao người vẫn mịt mùng

Tôi ngồi nghe biển hát
Từng ngọn sóng chập chùng
Lời thở dài trong tiếng
Gọi tình giữa hư không

Biển chờ còn đứng đợi
Trong nhịp thở trầm ngâm
Thu tàn phai trong nắng
Lá rơi rụng âm thầm

Còn mình tôi với biển
Đón gió gọi tình nồng
Mong mây hồng ươm nắng
Sưởi ấm một mùa đông

Trong lòng đời biển rộng
Tôi sẽ mãi chờ trông
Em sẽ về trên sóng
Một ngày xanh nắng hồng….




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả