Những mùa Xuân bên Anh

Anh có thấy Xuân này hoa thắm nở
Cánh Mai vàng e ấp dáng nghiêng nghiêng
Chiếc lá non xanh ngan ngát dịu hiền
Hương thoang thoảng đón mùa vui Tết đến

Anh có biết Xuân này thuyền xa bến
Phủ đôi bờ hồng thắm xác pháo hoa
Bước chân đi tình xanh chẳng xoá nhoà
Thương kỷ niệm như chồi hoa mãi hé

Anh nhớ chăng Xuân xưa mình thuở bé
Đón nhau về qua lối nhỏ chiều mưa
Tóc Em xanh vương vướng cánh hoa dừa
Đưa tay gỡ Anh hôn thầm hương tóc

Xuân lại đến Em mơ về ngày đó
Tuổi học trò trong trắng quá thơ ngây
Với hình Anh ôm ấp kỷ niệm đầy
Em chép vội lên vần thi nho nhỏ ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả