Nhọc Tâm

Em bây giờ lòng nặng trĩu ưu tư
Nên thơ viết cũng không còn trau chuốt
Văn cũng không còn diễn đạt đúng mức
Cảm được lòng người và cảm chính em

Ngòi bút nay đã mất ngủ nhiều đêm
Nên ý đã hao mòn theo năm tháng
Ngôn từ cũng trở nên hẹp, hạn
Bình mực bây giờ cũng đã xanh xao

Em đi về tập lại những vá, khâu
Từng vần n, h, ơ, sắc nhớ
Tập viết thương, yêu dù lòng bỡ ngỡ
Tập liên kết từng lời cho vơi tâm tư

Và bây giờ đã bước vào thứ Tư
Bài thơ viết đọc hoài không cảm nổi
Nhưng cũng đành phải viết kẻo từ ngữ
Ngày một xa dần, như lòng đã xa thơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả