Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng hồng bến sông

      Ngày trôi vào tối nhẹ nhàng
bến sông màu đã nhuộm vàng bóng cây
      êm đềm  thả mộng vào mây
con thuyền gác mái khoang đầy tương tư
      bóng người khoác áo thật hư
trông xa, xa lắm chừng như ảo mờ
      nơi khung tranh vẽ vần Thơ
cảnh đêm chưa xuống thuyền chờ hoàng hôn 
      giữa giòng ánh sáng chia nguồn
nửa bên ráng đỏ, nửa buông xám ngà
       rặng cây từ phía bờ xa
chen nhau trong buổi chiều tà vấn vương 

      Ngày trôi vào tối rất thường
lạ thay cảnh lại dọn đường vào Thơ
      hình như ở giữa giòng chờ
thuyền tương gác mái hong mơ cuối ngày
      chỉ cần chút nắng đỏ say
là còn chữ sẽ nhẹ bay về trời
      kéo mây thành sợi tơ rơi
kết cho đầy lại gom lời nhớ nhung
      bao giờ thuyền-bến tương phùng
để cho mây nước quyện chung một màu
      không còn đất thấp, trời cao
cửa dang rộng mở lối vào Đào Nguyên
     




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả