Đối Diện

Đêm đối diện nửa mờ ảo nhạt
Bước tường dài vôi bạc bóng ta
Trăng của đêm cũng phôi pha
Hài hình đêm, bóng cũng đà lẫn sương.

Trăng đối mặt dật dờ vất vả
Màu hoen vàng nghiêng ngã bóng xa
Ngỡ đêm lẩn trốn cả ta
Khắc thời gian chậm chợt qua muộn màng.

Phản lại bóng trên tường nát vụn
Chính là ta giữa vũng cuộc đời?
Mắt sâu hóp má , đầy vơi
Xác còn hồn mất? là người hay ma?

Rọi xuyên tâm ánh Trăng le lói
Thấu lòng đời mệt mỏi cái tôi
Đối diện chi, hồn rã rời
Tự ta hằn học từng lời thi ngông. 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả