PHÔI PHA

 

Trăng thức một mùa mây vắng

Hững hờ kỉ niệm vùi chôn

Đêm chìm vào trời thinh lặng

Mưa rơi trên tóc em buồn

 

Sương giăng mờ mờ hư ảo

Chạm vào nỗi nhớ chìm sâu

Em từ buổi nào lãng đãng

Anh đi...chua chát tình đầu

 

Phù du biển trời giăng sóng

Trăng tàn nơi cuối miền xa

Thẫn thờ bên đời gió lộng

Dư âm xưa bỗng nhạt nhoà

 

Em về bên trời xứ hạ

Nghe rơi từng phím đàn đêm

Thanh âm chạm vào phiến lá

Đánh rơi giọt nhớ bên thềm!

 

10/5/06

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả