KHÁT.......
Như trời nắng hạ khát những cơn mưa
Em khát anh
Như biển khát bờ xa
Như dòng sông
...khát buổi chiều tà
Đưa thuỷ triều lên xuống
Em uống...
Từng giọt tình rất đắng
Bờ môi khô
Khát những phiến ngọt ngào
Như đêm về khát vạn ánh sao
Đất trời nghiêng ngả...
Nửa quen - nửa lạ
Lưng thon...
Da ngọc ngà...
Thấp thoáng dưới trăng miền hạ
Trăng non
Trăng già
Nửa liềm chông chênh.
Con dốc tình còn đó chênh vênh
Thời gian ngu ngơ hờn dỗi
Em quay lưng ra đi thật vội
Uống cạn tình rồi...
Vẫn khát...vì đâu?
16/5/06
Trầm Tích