MỘNG TRÊN MÔI HOA

 

Sáng nay mây trời khóc..
Xuân lại giăng mắc sầu
Phải lệ Em hờn dỗi..
Trong nỗi buồn không đâu.!?.
Sáng nay trời mây xám..
Trùng khơi gió theo sau..
Từng nhánh đời  lá chạm..
 Rung tơ lòng thẩm sâu..

 Đêm qua bên hiên vắng..
Hương Quỳnh thoảng bên sân
Thơm từng giòng thơ nhớ
Khiến ngôn từ bâng khuâng
Đêm qua trong góc nhỏ
Chén trà sen nguội dần
Khói còn vương ánh nến
Ảo ảnh lại hiện thân..

Trên khung tranh  vẽ biển
Một cánh buồm xa xa
Sóng chồm lên đùa nguyệt
Mây đồng tình Trăng sa
Giấc mơ đang cập bến
Đêm rộn ràng hoan ca..
Hương ngàn trên cánh gió
Thơm trên môi Quỳnh hoa..!?..

Hay hương đêm gió thoảng
Trên nỗi buồn thịt da..!?..
Chiêm bao vừa ghé lại..
Đã tượng hình hôm qua..
Dáng Ai trong phố vắng
Rong ruổi dưới mưa nhòa
Giữa giòng đời trôi mãi
Trong tháng ngày lặng xa

Hai phương cùng nhất mộng..!?.
Hay giấc mơ song hành..
Em bên ni dõi bóng..
Anh cũng bóng ,  lặng thinh
Nghe ngày xưa xa ngái
Tranh nhau cùng hiển hình..
Nghe ngày nay ước vọng
Đang tập tểnh viễn trình

Hương Quỳnh hoa , Quỳnh hoa
Thơm trên da thịt ngà
Nhất mộng hoài nhất mộng..
Hai phương cùng giao thoa
Đêm ,linh hồn thơ hát..
Trên mưa sa mưa sa..
Đêm ,ngôn từ bật tiếng..
Vỡ trên từng phút qua

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả