THỜI GIAN
Tặng H.U
thời gian là liều thuốc
chửa lành những vết thương
đừng nghĩ mình thua cuộc
trong gian dối tình trường
nên hiểu từ thất bại
rèn luyện sẽ thành công
nên biết rằng đau khổ
là chuyện của đời thường
vượt lên trên tủi hận
sẽ nhìn thấy yêu thương
cánh cửa đời vẫn mở
còn biết bao con đường
mùa xuân vẫn trở lại
hoa vẫn ngào ngạt hương
người đi không lời hẹn
ta cười với gió sương
giận người cũng vô ích
chỉ có mình yêu mình
vùi chôn chút lầm lỡ
để thấy lòng nhẹ tênh
thời gian sẽ xoá sạch
dấu vết kẻ bạc tình
thời gian sẽ dạy dỗ
cho con người khôn hơn
mặt trời vẫn rực rỡ
đường đời vẫn thênh thang .
02-10-03