Bài Thơ (Thẩn) Cho Em
Em cứ viết rằng sao nhơ nhớ lạ
Bụi mai già trước ngõ nở hoa tươi
Và bóng anh tay rộng mở vui cười
Khi em đến, một ngày xuân, tao ngộ
Anh vỗ vai, chợt làm em xấu hổ
Má đỏ bừng, mặt trời mọc ban mai
Em đơn sơ, trong chiếc áo hoa dài
Quần mượt trắng sao mà trông diễm lệ
Em nhắc khéo anh đừng nhìn em thế
Sợ đam mê biểu lộ bạn cười cho
Ừ tình yêu thầm kín tuổi học trò
Nhiều cái sợ, nhiều chuyện ngờ ghê gớm
Trên đồi cỏ, tung tăng như hoa bướm
Vẫn là em, vẫn vóc dáng ngây thơ
Dõi nhìn em, hồn cũng thoáng dại khờ
Muốn cảm nhận một tình yêu vĩnh viễn
Mai Gia