MƯA TRÊN BẾN TÌNH
Ngày đi trên dấu mưa rơi
Bến sông , mây đã giăng trời quạnh hiu
Sáng nay , khóc một giòng chiều..
Chiều nay lệ đổ trên điều nhớ quên..
Ơi Anh , cứ hãy buộc thuyền..
Chất vào khoang nhé , đầy niềm tương tư..
Để mơ cứ mãi hồ như..
Hồ như ta đã yêu từ kiếp xưa..
Hoàng hôn , trắng một màn mưa
Góc đời Em vẫn đợi chờ đêm qua ..
Mà nghe nỗi nhớ thật thà
Rơi đều mỗi nhịp , chạm vào giòng tương..
Chiêm bao nào , để tơ vương.. !?..
Hồn con chữ , đang tìm đường vào mơ
Loay hoay sắp những ngôn từ..
Xếp hàng ẩn ngữ , dệt tà áo đêm..
Đã bao nhiêu mộng , đặt tên..
Tên mây luyến gió , để ghiền mưa rơi..
Tên trăng khuyết bóng , nguyệt cười..
Sao sa xuống mỗi một thời khắc xuân..
Tên đam mê , cho ái ân..
Bão dâng lòng biển , sóng ngân điệu tình
Đôi khi thơ cũng điêu linh..
Cuồng điên trong mỗi hành trình thực hư..
Ơi Anh , có phải hình như..!?..
Nhớ thương đi giữa bốn mùa tầm nhau
Vượt bao lũng thấp , đồi cao..
Sông dài biển rộng , tìm vào uyên nguyên..
Thuyền thơ cập lại bến duyên..!?..
Đôi hồn lạc chốn Đào Nguyên , trộm tình..!?..
Cho đêm được dịp tượng hình..
Mây mưa giăng ảnh đảo khuynh ngôn từ..
HaDiep