Tình hoa
Em, hoa liên mộc mạc đơn sơ
Chỉ nép mình vui chốn thủy hồ
Đời đạm bạc ngày thi tối nhạc
Có mong đâu bướm đợi ong chờ
Em ước đêm nào cũng thấy trăng
Để hình ảnh ấy mãi trong lòng
Sen trăng cùng đập chung tâm nhịp
Thế giới đa tình tan giá băng
Trăng ở thật xa chẳng ở gần
Tình sen trăng hiểu được hay không?
Trăng tròn trăng khuyết bao lần nữa
Ai vẽ ai tô bức họa lòng
Chàng trăng thì mãi chốn xa xăm
Nhìn đóa hồng liên ở cõi trần
Cách biệt nghìn trùng xa lắm lắm
Hỏi trăng có thấy dạ bần thần?
9/19/05