Góc trời của tôi

Mai có lẽ anh mang về chút nắng
Chút giận hờn có lẽ lắng nhịp đời
Tôi thẫn thờ hình như mộng buông lơi
Một lần cuối thôi khơi dòng nước mắt

Mai một góc tôi đếm thầm khoảnh khắc
Giọt sương chiều thay thế giọt ướt mi
Đợi chiều về theo gió gởi bút thi
Lòng vương vấn níu ghì trăm con mộng

Âm thầm nhé một góc chiều lặng lẽ
Tím lịm trời gió khẽ nói cùng em
Dệt cho em màu kỷ niệm êm đềm
Chân rão bước bên thềm hoàng hôn tím

Tự ru giấc mỏi mòn khi đêm xuống
Gió lang thang vừa cuốn những giấc mơ
Ngù đi em không còn lối mộng khờ
Đêm và gió ru thơ... nghiền đôi mắt