kiếp thơ




Em vẫn biết anh đã về bến nhớ

Nhìn dòng sông, con đò nhỏ lắc lư

Nhìn bóng dáng cô gái sầu tương tư

Đang mơ mộng viễn du tình ảo vọng


Em vẫn biết cuộc tình thơ phận mỏng

Nên chỉ cần cơn sóng nhỏ cũng tan

Một kiếp hoa, nhụy nở một lần. Tàn !

Còn đâu nữa ? Hương nồng nàn, rực rỡ !


Ánh trăng Thu đêm nay soi sáng tỏ

Mà lòng em muôn ngõ mãi tối tăm

Mảnh tình xưa mơ ước vỡ tan tành

Giờ còn lại… sầu thương ôm kỷ niệm !


Em vẫn biết tình xa chưa tắt lịm

Nên nỗi nhớ hoài bịn rịn trong thơ

Nghe niềm đau trong trái tim bơ vơ

Đang gặm nhấm hồn thơ từng giây phút


Anh nào hay tình hững hờ đã trút

Vào lòng em cay đắng biết bao nhiêu

Như rừng Thu lá cuồn cuộn rơi nhiều

Phủ ngập hồn, vì yêu em hứng chịu


Sợi lưới tình giăng mắc thơ bao tự

Ngổn ngang lòng, tư lự ! sống trong mơ

Đeo đuổi theo bóng dáng mối duyên hờ

Nên trọn Kiếp Thơ vương vòng khổ lụy !


10-02-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả