SÁNG NAY

 

Sáng nay chim hót bên song..
Ríu ra ríu rít , hỏi lòng mây phôi..
Hỏi trời giấu nắng đâu rồi..
Để sương rơi lạnh , chổ ngồi đêm qua..!?..
Gió ngày , bất chợt cười xòa
Lũ chim chuyền chiện đang ca cẩm gì..!?..
Xuân say nên bóng thiên di.
Đã quên cất lại túi thi rượu bầu..

Khiến trời mơ ngủ hơi lâu..
Để mây rơi hạt mưa ngâu xuống đời..
Cho trần gian mãi khóc cười
Bên đây bên đó , gọi người à ơi..!!.
Sông thơ , lại thả thuyền trôi
Bến tình lại đợi tình xuôi về ngàn
Nghìn trùng , mấy trạm quan san..
Nhớ nhau , nên chẵng bỏ hoang nỗi buồn..

Sáng nay , dư vị nụ hôn..
Còn thơm trên mắt môi cuồng si yêu..
Chiêm bao , tẩm  mật bao điều
Men tình chuốc mộng , cho liều nhớ thương
Say mê dựng một thiên đường
Có mây mắc võng gió vờn nhẹ đưa
Có sớm nắng quyện chiều mưa
Cung đàn tình ái , bốn mùa rung tơ..

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả