Tập Yêu

Từng nét chữ ngoằn ngoèo trông "dễ ghét"
Em viết gì là lạ "tập yêu anh"
Anh chỉ mong một mai đó đôi mình
Sẽ trọn vẹn suốt đời yêu say đắm

Khi em vắng hồn nhớ nhung em lắm
Lúc em về lòng rộn rã vui ghê
Chỉ mong sao tình đẹp mãi trăm bề
Không vấp ngã, không nửa đường gãy cánh

Mong tình yêu mỗi ngày một lớn mạnh
Dành cho nhau mọi giờ rảnh tương lai
Này cô em, ráng chăm chú học bài
Đừng mơ mộng thả hồn bay đây đó

Mùa hạ đến đừng tìm hoa phượng đỏ
Ép tặng ai, anh giận đó, nghe chưa
Anh yêu em, yêu trọn cả bốn mùa
Chỉ có em, chỉ vì em, vĩnh viễn

Mai Gia




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả