Oan Trái
Sài gòn hôm ấy nhẹ mưa giăng
khuya quán chờ ai nhạt ánh vàng
Lệ ướt cafe từng giọt đắng
Giấc tàn đêm mỏi vỡ bay ngang
Xuân ngỡ mang về mộng ngất ngây
Tìm nhau dạo phố ướm mơ đầy
Người quên, em bóng dài câm lặng
Xuân thoáng, xuân qua vụt khỏi tay
Con tim khờ dại hiến dâng người
Còn lại riêng mình khoảng trống côi
Nén chịu từ đây sầu nhuốm sắc
Nhắm mắt cuối đời giũ phai phôi
Khi tìm nối đoạn khúc tình si
Là lúc ngập ngừng dấu biệt ly
Hương tóc quyện hồn theo cánh gió
Gửi ai vương vấn khói nồng mi
Trăng đã khuyết mờ thủa chớm thu
Nơi mình gặp gỡ dạo tương phù
Ngờ đâu oan trái gieo tan tác
Ta sẽ còn gì,cuộc phiếm du?