Tháng Năm Dâng Mẹ
Tháng Năm kết một đoá hoa
Từ trong tư tưởng thiết tha đậm đà
Từ con tim đập thật thà
Từ lời lần hạt dâng Bà tháng Năm
Tung hô Thánh Mẫu Từ Tâm
Bằng tràng hạt ngọc bằng trăm ngàn lời
Thánh Nhan Đức Mẹ rạng ngời
Thánh Tâm Đức Mẹ dậy đời yêu thương
Dậy người biết sống thiện lương
Con luôn thành khẩn noi gương Mẹ hiền
Tránh xa danh vọng bạc tiền
Nương theo bóng Mẹ lên thuyền hoa thơm
Siêng năng lần hạt sớm hôm
Như rừng có nắng gió ôm cánh đồng
Tháng Năm dâng Mẹ cánh hồng
Tháng Năm dâng Mẹ tấm lòng của con
16-5-2006
ĐỖ chút công danh có ích gì
HỮU duyên có lẽ nợ nần nhau
TÀI đem rao bán ai mua nhỉ
Đành khép muôn niên ĐỖ HỮU TÀI