Tiếng Khóc Cái Thai Nhi ( Ai dắt con vào cõi thế gian )

Ai dắt con vào cõi thế gian ,
Để chưa mở mắt đã thân tàn
Tình thâm chưa gặp đà ly tán
Sao nỡ vùi con để thác oan.

Ai dắt con vào cõi thế gian ,
Thân chưa mở mắt xác bên đàng
Người qua kẻ lại , ai cha mẹ ?
Sao chẳng cho con nấm mộ nhang ?

Ai dắt con vào cõi thế gian ,
Sao đành để trẻ xác bên đàng
Co ro thân lạnh ruồi nhặng bám 
Đau tủi hồn con , lệ chứa chan.

Ai dắt con vào cõi thế gian
Để người bằm chặt nấu tì can
Rồi ăn như quỷ nhai đồng loại
Cho khiếp hồn con , lệ tủi tràn.

Ai dắt con vào cõi thế gian ,
Cho con bỡ ngỡ chốn địa đàng
Đêm đêm lạc lõng hồn phảng phất
Kiếm mẹ tìm cha chốn bể ngàn ?

Ai dắt con vào cõi thế gian
Cho con mơ mộng chốn thiên đàng
Vòng tay bồng ẳm còn ao ước
Sao nỡ bỏ con lúc còn mang .

  tđtphiphi      180506


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả