Đo Tình Yêu

Anh đã sống nửa đời người rồi đó
Vận tốc tình yêu anh đo được hay chưa ?
Phải đo bằng ngày nắng hạn, mây, mưa
Hay đo bằng chiếc cầu vòng bảy sắc

Em đo tình yêu bằng hình ai trong mắt
Đo bằng tháng ngày cứ mãi ngóng, trông
Đo bằng một lời thăm hỏi rất ngông
"Cô bé hôm nay có gì vui không hử "

Em đi về đo tình yêu bằng con chữ
Bằng một bài thơ em viết tặng anh
Bằng một đọan văn có trái chín, vườn xanh
Có chủ vườn chính là anh đó

Em sẽ về gởi lời thương theo gió
Gởi lời nhớ theo nhạc Trinh Công Sơn
Tắt điện thư là dấu hiệu của giận hờn
Tình em đơn giản bởi đo bằng ngũ giác



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả