BÀI THƠ KHÔNG GỞI
Viết cho anh bài tình thơ thứ nhất
Lòng em mang chất ngất những ước mơ
Mơ hoàng hôn đẹp tựa một bài thơ
Mơ nắng ấm cho mùa xuân nở vội
Bài tình thơ thứ hai em tiếp nối
Những thuơng yêu gói ghém tận hồn đơn
Những ưu tư sầu muộn lẫn dỗi hờn
Và cả hết nỗi niềm em phong kín
Bài tình thơ thứ ba em câm nín
Để trong lòng những cay đắng xót xa
Tình anh trao vẫn đầm ấm thiết tha
Sao em sợ phong ba về bay mất
Bài thứ ba,thứ hai rồi thứ nhất
Em cất hoài chẳng dám gởi anh đâu
Bởi em đây ôm ấp mối tình sâu
Mà câm nín trong lòng không muốn tỏ
Có những lúc hồn em đây bỏ ngỏ
Nhưng ngại ngùng rồi khép vội thật mau
Nên tâm tư mang một khối tình sầu
Tình thơ đó chôn hoài không dám gởi