Mộng Tao Phùng
Đêm xanh e ấp chuyện tao phùngÁnh mắt ngập ngừng tim bối rối
Tia nhìn vội vã giữa mung lung
Con tim có ngỏ lúc gặp nhau
Hay khoác nặng riêng giấc mơ đào
Tàn tạ lời thơ run tựa gió
Ngỡ ngàng đôi lứa buổi sơ giao?
Lời thơ đượm ước thoảng vu vơ
Nét chữ ngu ngơ chuyện không ngờ...
Đôi má ửng hồng lan vội vã
Tay đan, cười mỉm thoáng bâng quơ
Còn nhớ vàng rơi hội ngộ duyên
Thu xưa lá đổ vướng mơ huyền
Đào nguyên ươm bóng đìu hiu nhớ
Tỏa đóa tương tư mộng dấy lên
Hương dáng thân quen đã thật gần
Người chờ hay chỉ cõi lòng hoang
Khung trời nào có dành đôi lứa
Hay lệ mưa về tiễn bước ngang?