MAI EM VỀ
Mai Em về , nắng lụa có còn không..!?.
Phố núi cao , mây giăng mầu xanh biếc
Đồi sương chiều , vẫn trắng khói mờ buông..
Hai đứa sẽ nghe mùa Thu rơi lá ..!?.
Mai Em về , biển dâng cao triều vọng..
Sóng trườn dài , hôn từng dấu chân thơ..
Những giây phút , giữa trùng dương gió hát.
Chú còng con vẫn chăm chỉ se mơ..!?.
Mai Em về , phố tình nhân Anh đã
Dưới trăng đêm , phác họa dáng thơ tình..!?.
Mắt sao trời , điểm hy vọng lung linh
Mang hồn nguyệt vào khung đêm lồng bóng !?..
Mai Em về , dù chỉ là giấc mộng..
Phố có Anh , chờ tương hội cùng nhau..
Chén rượu nồng , rót tận giấc chiêm bao..
Hương rừng núi , thơm trùng khơi sóng vỡ..
Rồi lênh đênh , trên giòng sông hư ảo ..!!..
Đưa về nguồn ,muôn bóng ảnh liêu trai
Ôm lấy biển , giấc mơ đêm tình vọng
Nghe tương tư thổn thức tiếng hao gầy
Mai nếu lỡ , chiêm bao không về kịp
Em gởi đêm , cánh gió đượm hương Quỳnh
Đóa tình hoa , tinh khiết sắc hương trinh.
Về bên phố , thơm giòng Thu kỷ niệm
HaDiep