Ngẫu nhiên và tất yếu

 

 

Nếu Quang Trung không bất ngờ ra đi,

Thì sao có ngai vàng cho Nguyễn Ánh?

Ví Tự Đức kia nghe lời Trường Tộ,

Con thuyền nước đã chuyển hướng thác ghềnh !

 

Lịch sử -  Tất yếu của chuỗi thời gian,

Số phận - Những ngẫu nhiên thời gian đấy!

Nếu đặt ta vào trong dòng chảy,

Những ngẫu nhiên xếp thành tất yếu.

 

Những ngẫu nhiên kia tạo số phận.

Từng số phận làm nên diện mạo đất nước này.

Lịch sử sẽ còn lặp lại, chuỗi những ngẫu nhiên

Cho tất yếu sinh thành thế thái.

 

22.4.2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả