Lặng
Trăng già quạnh quẽ bóng sao đâuĐêm vắng buồn trông cảnh vật sầu
Gió nổi mây mờ trời ủ dột
Sương sa hoa nát đất oằn đau
Này người tri kỷ bày hương sắc
Đây kẻ tri âm giấu vết nhàu
Ta nhớ hay quên lời nguyện trước
Mà thời gian nỡ bạc đời nhau?
01/03/2006
CSL
Họa : Sầu
Đường dài muôn nẻo ngã về đâu
Canh cánh lòng riêng nặng mối sầu
Nghiêng vách nhà xiêu tường mái dột
Đổ tiền túi rỗng bụng tim đau
Hô trời thuở ấy duyên xuân sắc
Hỏi đất ngày nay áo vải nhàu
Chữ mệnh hay tài thời vận trước
Sao người đành đoạn cợt cười nhau?
02/03/2006
CSL