CHIA ĐÔI BÓNG MỘNG
Chia đôi chiếc gối mộng nằm..
Cùng đêm , trăng ghé về thăm bóng tình
Chia đôi cái gọi nguyên trinh
Nửa dâng thánh thiện , nửa dành đảo điên
Cùng nhau , say-tỉnh triền miên
Nghe thơ kể những nỗi niềm nhớ quên
Thiên đàng , địa ngục không tên
Nhập chung vào cõi thơ riêng , đôi mình ..!!..
Chia đôi cuộc mộng nhân sinh..
Cả nguồn ảo lụy , tim khuynh đảo từ
Trốn vào thế giới huyền hư
Trong sâu cùng tận , khư khư si tình
Nghe hồn con chữ van xin
Phơi bầy khát vọng của Mình của Em...
Nghe trong niệm ý thân quen..
Thơ Anh , gợi tiếng tơ mềm hồn trăng..
Nghiêng vai tóc đổ trăm rừng..
Bóng đêm núi sững , chợt dưng bồi hồi..
Ngồi nhìn mãi thời gian trôi
Trôi ngang nỗi nhớ , nhớ Ơi..một thời..
Đêm dần , đêm đã dần phôi..
Trăng-Em sắp đã tan rồi thơ Ơi..!!.
Anh đâu , ngày sắp đên nơi..
Lại không về kịp , ru lời tình đêm..
HaDiep