NGHE TIẾNG EM GỌI
Tiếng lá rơi như tiếng em gọi
Anh nghe văng vẳng ngút mây ngàn
Tình thư ngày đó anh đã đốt
Gió Thu nhẹ thổi đống tro tàn
Anh nghe em gọi ngày nắng sớm
Hót mừng ríu rít tiếng chim kêu
Mùa Thu lá rụng rơi đầy ngõ
Trời Thu vàng úa nhạt nắng chiều
Nhìn những mùa Thu đã trôi đi
Nghe tiếng em gọi trong sương mù
Không biết mình tỉnh hay trong mộng
Thả hồn rung động với mùa Thu
Tiếng em gọi ngọt ngào âu yếm
Ru hồn anh khúc nhạc Thu ca
Nghe bồi hồi một trời thương nhớ
Một thời yêu của tuổi ngọc ngà
Phạm Sĩ Trung