Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xuân vẫn nở Quỳnh



Trời Cali nắng vẫn hồng xuống phố
mây xanh màu giăng bóng núi xa xa
Hạ chưa về nên Thu không vàng ngõ
nên mùa Xuân còn đậm nét Quỳnh hoa.

Vàng bóng núi khô ngàn hoang cỏ cháy
mùa trở về đong nhắc nhở, hắt hơi
chừ có lẽ nơi bụi phấn hoa dại
mang tương tư theo nỗi nhớ đến bên đời

Em nếu về với giòng tình thơ cũ
nhặt giùm anh trái sầu rụng giao mùa
khi cánh Quỳnh vừa xếp tay say ngủ
là Phượng hồng mở ngõ gió đong đưa.

Em nếu về con phố nghèo rực nắng
trưa lang thang khi bãi vắng chân người
con Dã Tràng xây hoài vẫn mất trắng
ngôi lầu mơ trở về cát biển khơi.

Trời Cali cuối xuân Quỳnh vẫn nở
mà bóng em cách xa quá mịt mùng
biển vô tình chưa một lần chuyên chở
thuyền tương tư đến được bến tương phùng.

May 19-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả