Ngang Trái

Sài Gòn bữa ấy nhẹ mưa rơi
Phố xá người đông bụi khắp trời
Xen lẫn dòng xe tìm bóng dáng
Hồng nhan dễ mến biệt tăm hơi

Xuân lỡ mộng vàng day dứt tâm
Hẹn hò tan vỡ rối tơ tằm
Yêu đương bỡ ngỡ đành câm lặng
Lệ nhỏ cung sầu điệp khúc ngân
 
Đơn phương mê muội đắm say nàng
Thầm lắng riêng mình đón dở dang
Huyệt lạnh chôn tình vừa chớm sắc
Khăn tang phủ trắng ngã mơ màng

Hàn gắn làm sao ngang trái đầy
Nợ nần nặng gánh trĩu bờ vai
Chuyện xưa nhắc lại thêm chua xót
Tình đến tình đi tựa nắng mai
 
Trăng đã khuyết mờ ngã bóng lu
Nơi xưa hội ngộ phủ mây mù
Hành trang kỷ niệm thời vang bóng
Theo gió trùng phương lộng viễn du.

Andy Nguyen May 19, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả