Tiễn Anh ..

Đường về lối nhỏ vẫn còn đây

Nhớ thuở xa xưa cũng chốn này

Tiễn bước người đi em ở lại

Lòng buồn tê tái hỏi ai hay


Nửa mảnh trăng tròn gửi đến ai

Lời thơ chất chứa nỗi u hoài

Đêm về khắc khoải sầu tê tái

Nửa khúc nhạc buồn khó nhạc phai



Thuyền không bến đổ biết về đâu

Gió biển trùng khơi sóng bạc đầu

Tận cuối chân trời chim mõi cánh

Bay hoài bay mãi giữa đêm thâu



Tình thơ viết mãi vẫn chưa xong

Gửi đến người ơi với nỗi lòng

Giá buốt từng đêm sầu lẻ bóng

Biết người phương đó có chờ mong



Tìm về kỷ niệm thuở yêu nhau

Một chén Quỳnh hương chén rượu đào

Uống cạn chia tay từ dạo đó

Bây giờ nhắc lại thấy thương đau



Buồn thương khắc khoải suốt đêm dài

Nhớ lại hôm nao lúc tiễn ai

Từng giọt mưa rơi thay nước mắt

Lòng em cảm xúc nhớ thương hoài



Hoàng hôn tắt lịm cuối chân trời

Bóng tối mang về giữa biển khơi

cánh nhạn cô đơn bay lượn mãi

Thuyền tình không bến lững lờ trôi .... !!








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả