Chào Xuân Ất Dậu

 

 

Ta thẳng người chào Xuân Ất Dậu

Phẩy tay, ngoảnh mặt (những) trò khỉ năm qua.

Những giả chân, ngụy quân tử, lọc lừa

Không đất sống trong mùa xuân bất diệt.

 

Ta hiểu tâm ta, ta hiểu lòng người

Ta hiểu cuộc đời, ta vẫn là ta

Ba mươi tư mùa xuân đang đi tới

Đầy niềm tin và nghị lực yêu đời.

 

Ta nghiêng mình ôm thật chặt em yêu

Qua bão tố và vô vàn trăn trở

Vẫn rói tươi nụ cười đầy ngạo nghễ

Em lại cùng ta và ta là của em.

 

Chào Xuân mới !

Đây bầu máu nóng xin dâng Người !

 

6.2.2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả