Đêm
Trong màn đêm ta đi tìm bóng
Của một thời sao chợt nhớ tên
Đêm và ta trống vắng im lìm
Hồn ray rứt nỗi sầu chợt đến
Đêm không trăng thắp lên ngọn nến
Tìm mắt em ta đếm sao trời
Trong lòng nỗi nhung nhớ chơi vơi
Gởi theo gió gọi Hằng Nga tới
Đêm hoang vu ta còn đứng đợi
Ôm bóng đêm vẫn đứng bên thềm
Tình yêu nào nỗi nhớ không tên
Đang xót xa chờ bình minh đến
Đêm mịt mù ta thuyền không bến
Chốn hoang vu lẫn quẩn kiếm tìm
Sóng chập chùng thuyền vẫn lênh đênh
Đêm và tiếng côn trùng ray rứt
Ta và đêm sao còn bực tức
Đợi trăng về gieo bóng tình yêu
Đêm và ta sao quá cô liêu
Vẫn hờ hững...thay lời... chăn chiếu