Nắng thủy tinh
Giọt nắng xanh màu vương mắt em
Nghiêng nghiêng nắng rơi rụng bên thềm
Mùa thu hong gió như mong đợi
Lá đổ muôn chiều thương nhớ thêm
Gọi nắng hôn mềm trên tóc em
Xanh xao đôi mắt đón ưu phiền
Bàn tay năm ngón buồn trên phím
Ru em hồn bướm giấc mơ tiên
Thu hững hờ mây vẫn bay lên
Bâng khuâng tìm vạt nắng bên thềm
Trên ngàn e ấp về đưa đón
Cỏ cây mong đợi bước chân mềm
Ngây thơ em đến tô màu nắng
Trinh trắng em về khẽ gọi tên
Qua tay thu đếm bao lần nữa
Thẩn thờ cây cỏ đứng lặng yên
Mênh mông hồn ngây dại như điên
Lung linh ánh mắt gợi nỗi niềm
Hôm nay sao nắng lung linh quá
Để phiến đá sầu khẽ gọi tên
Ghế đá ôm sầu giữa công viên
Mưa không về gội rửa ưu phiền
Đàn rung tưng khúc chờ em đến
Để nắng rơi vào trong mắt em...