QUÁN VẮNG
Tạt vào quán vắng ngắm cây si
Lảnh lót cung đàn tiếng họa mi
Khan cổ gọi tình khô ngấn lệ
Chùng hơi ngặn giọng chuyện phân ly
Bởi ai son phấn mà sầu khổ
Cho kẻ khách thơ hận lở nghì
Đem khối tình sầu chôn quán lạnh
Tao nhân ai nỡ đến rồi đi..?
Nơi đây , quán nhỏ cung đàn chờ
Giăng mắc lan quỳnh buông nhả tơ
Trải khúc tơ lòng đêm quạnh vắng
Chung vần xướng họa lụn trăng mờ
Tri âm góp mối tình chôn chặt
Bạn hữu gầy duyên chuyện mộng mơ
Rượu thấm men đời xua vị đắng
Để đêm trở giấc nhẹ hồn thơ .
LÊ CẨM THANH Tampa