Chiều Cuối Tuần
Chiều cuối tuần nắng vờn lên lối cỏ
Bước phân vân em xuống phố ngại ngùng
Biết về đâu khi nỗi lòng chưa rõ
Nắng hạ vàng qua ngõ nhớ bâng khuâng
Chiều tháng hạ cuối chân trời nắng quái
Những con đường ảo ảnh chút tàn phai
Hoa - cỏ - lá còn xanh ngần cây trái
Chợt giữa vời bỗng thoáng chiếc lá bay
Kỷ niệm xưa ùa tràn về hiện tại
Tháng năm nào hạ đỏ tiếng ve ru
Áo học trò trinh nguyên ngày tháng cũ
Tắm trăng ngà xõa tóc ướp hương say
chiều cuối tuần lang - thang trong tê tái
Nghe băn khoăn như giòng nước xa bờ
Chiều cuối tuần sao lòng dạ ngẩn ngơ
Nắng hạ về thương ngày tháng thờ ơ...