Vết Thuơng Của Máu -
Em dắt môi cuời đi dạo phố
Để buồn tôi ép nuớc chanh châu
Tôi như thằng bé chơi bi đỏ
Tập bắn đời vào mắt diều hâu
Em ngậm lời tan như bọt mía
Tôi về dỗ dỗi mấy đàn ong
Lòng tôi hoa đắng rơi như tỉa
Hồn hóa sâu bò lên nhớ mong
Em thắp bóng sầu trong ảo giác
Tôi ngờ vực cả hai bàn tay
Hỡi em! Và hỡi đêm nguyên lãng!
Đâu lẽ nào em mọc cánh bay ?
Thôi nhé ! Em về cùng tôi nhé !
Về cho kịp lễ Valentines
Vết thuơng của máu vì em sẽ ..
..Nở cánh hoa ..hình như trái tim ...
Feb.11.03