HƯƠNG THỜI GIAN

Hương thời gian quyện vào thơm hồn chữ..
Kỷ niệm cười trên lối  ngõ sương phơi..
Em nhớ núi , bao ngày xanh xao cỏ..
Những hôm rừng , lá từng chiếc rơi rơi..

Đồi mây trắng , trắng như xưa tuổi dại..
Gió chiều đưa , ký ức thả lên không
Mơ ước bay theo,mỗi
 cánh diều hồng..
Trên chiếc bóng tà huy phai chầm chậm...

Ngày  theo nhau , rủ nắng về phố Hạ..
Xuân ngẩn ngơ : Mới đó đã giao mùa..!?.
Trời lại buồn , nên trời để  rơi mưa
Ngày khép lại , đêm ngồi yên nghe mộng

Chiêm bao khẽ , lẻn vào vùng tâm thức..
Mở thiên thư , xem chữ múa trên giòng..
Từng cánh đóm , lập loè bên vườn nguyệt..
Quỳnh một hoa , hương thoang thoảng len song..

Em lại mở một chương qua phố biển..
Biển có Anh , chú còng gió miệt mài.
Tháng năm mãi , dệt mơ trên hồn cát..
Nghe trùng dương hòa tấu điệu tình dài..

Em lại vẫy , cánh buồn xa xa tít..
Gởi lời ru , ru gió chẳng bão giông..
Để thuyền xuôi êm ả , trở lại sông..
Kịp tương hội , cùng giấc mơ..Anh gợi..!!.

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả