XIN MƯA LẠI VỀ

 Thôi thì mây cứ chẳng xanh..
Cho hồn thơ  cảm, kết vành suy tư..
Thôi thì ngày tháng huyền hư..
Cho Ta sống giữa hồ như là tình..
Thôi thì, giây phút lặng thinh..
Mùa còn gởi nhớ hành trình về nhau..
Duyên trầu chẳng thắm vôi cau..
Thì thôi , nợ chữ cho câu thơ tròn..

Mai nầy ngắm cảnh trăng non..
Ngắm đêm trên dấu môi còn tươi son..
Vẽ tranh tô điểm đôi  hồn..
Khắc hình vào bóng chưa mòn mỏi yêu..
Chạm lên những buổi thương liều..
Vẫn nghe cái nhớ như khiêu khích lòng..
Sóng say , lại gởi bão giông..
Lại vòng chân gió , qua sông gọi mùa..

Đêm xiêu vẹo , hỏi say chưa..
Để thơ  mang những ngày xưa giấu vào..
Mai nầy vạt nắng còn cao..
Dìu nhau vào một góc lầu hoang mơ..
Mai nầy mây lại xanh lơ..
Biển vờn con sóng , núi thơ trở mình..
Cả trời đất cùng giao tình..
Rồi mình , hai đứa..lại xin mưa về..

 

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả