Trăng mãi về thăm

Còn về không trăng... đêm nay ẩn hiện?
Muốn nói gì câu chuyện năm xưa
Xa thật xa... hình như tháng năm thừa
Ta mất dấu nên mưa nhòa trăng khuất?

Tình của anh và em bay lất phất
Hôm qua thôi... sao mất vị lạ thường?
Gọi trăng về em gọi mãi yêu thương
Soi vành mộng con đường đêm loang bóng

Soi lối cũ, bờ môi... hơi thở nóng
Mình đón trăng mây mỏng mộng thật đầy
Nắng hay mưa đời chẳng ngại đắp xây
Bao năm tháng tình đầy hương trăng cũ

Sao để đời vướng bụi trần ủ rũ?
Khuất vầng trăng đêm ru gió xa xăm
Trăng về đây rước mộng lại về thăm
Ta đứng đó gọi thầm đêm ân ái

Đêm dạ hương thoáng gió mùi trầm ngải
Có phải trăng sẽ mãi ghé lại đời?
Như tình nhân thấp thoáng nét gọi mời
Ngàn năm ấy em khơi dòng tình sử




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả