Bình minh chưa về giọt nắng xuân
Thầm một góc nghe xuân về len lén
Hơi lạnh đông còn len lỏi chân trời
Thầm một góc đếm thời gian hối hả
Xuân đã về, đông như mãi la đà
Chờ cơn nắng hong xuân màu xanh lá
Mỏi mòn trông mây đã cuốn về đâu?
Người không còn nên xa vắng gọi sầu
Đông gay gắt bạc đầu trên đỉnh núi
Cánh rừng lan khát khao từng giọt nắng
Chim ủ buồn nghe lắng tiếng bình minh
Xuân về đâu lang thang bên rừng vắng
Ta về đâu ngọt đắng những lời tình?
Chờ anh về mang cho em chút nắng
Hong mùa xuân còn trắng đỉnh đồi mơ
Em vẫn chờ bình minh còn đi vắng
Nắng của anh còn lặng dưới sương mờ
Anh chưa về nắng còn thưa, hờn dỗi
Lá chưa xanh gió thổi cái lạnh đông
Anh chưa về...lang thang áng mây hồng
Hoa khép nụ... tình hồng giờ lạnh vắng
Bên song cửa rạng đông còn thanh vắng
Nắng lang thang còn lặng khuất lưng đồi
Chim không hót bình minh không về nắng
Em chờ ai...nghe mặn đắng bờ môi