PHỐ MƯA

 

 

Có nỗi buồn rơi lại trong chiều mưa
Sũng ướt áo ai
Vươn dài nỗi nhớ
Tan nhanh từng hạt mưa bong bóng vỡ
Rơi xuống vệ đường!!!

 

Phố mưa làm em nhớ người thương
Nhớ cái hôn đầu tiên trong chiều xưa loáng nước
Từng hạt mưa tuôn trên tóc mây óng mượt
Rơi…
….Rơi…
…….Rơi nhanh xuống tay ngà

 

Phố mưa những vòng bánh xe lăn qua
Để lại bên hiên cái nhìn ngơ ngác
Mưa rơi nặng hạt
Bâng khuâng nhớ phút ban đầu 

 

Nối dài những chuyến mưa sau
Tình yêu như cung đàn luyến ái
Mây bay qua
Gió thì thầm ở lại
Trong veo khúc mưa hồng

 

Có nỗi niềm theo ngày tháng đi rong
Phố hạ sang…
Phượng nở tràn trên lối
Bâng quơ ai kia bước vội
Đánh rơi ký ức nhiệm màu!


(10/5/06)

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả