Chạm nỗi buồn...

 
Em chạm vào nỗi buồn
Nghe giọt buồn rơi từng phím vỡ
Trong chuỗi pha lê tình đan xen nhiều giọt nhớ
Giấc mơ đã phai
Em thấy lòng bỗng sợ...
Giọt thời gian đi nhanh khuất xa rồi!

Níu bóng mình
Em níu cả thời gian
Thấy thời gian đi nhanh về góc tối
Em cố níu
...Níu...
Níu..
Nhưng thời gian quay lưng đi vội
Thất vọng....
Đớn đau...
Vọng tiếng thở dài!!!!

Con đường tình lối rẽ chia hai
En ngẩn ngơ,
Anh thẩn thờ lạc lõng...
Từng giọt không màu vô vọng
Rỉ xuống từ nỗi buồn!

(17/5/06)
Trầm Tích

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả