VƯƠNG TRIỀU THI CA
Anh theo mộng đến bất ngờ..
Hồn đêm mừng rỡ ngẩn ngơ bóng cười
Tương phùng , thơ lại lên ngôi..
Lại đăng quang , ngự trên ngai ái tình !?.
Bên bầy tôi chữ thật xinh..
Tung hô chúc tụng giữa thềm hoa bay
Quân Vương và Thiếp..tuyệt thay..
Rượu tương giao sẽ rót đầy môi đêm
Anh nghe chăng , nhịp đập tim..!?..
Ôi bồi hồi lạ , như đêm thuở nào..!!.
Anh thấy không , trời đầy sao..
Từng cánh lấp lánh , nhẹ vào mắt nhau..
Anh nghe không , tiếng nguyện cầu..
Lời kinh , thoảng vọng bên lầu gác chuông
Phải chăng Thánh lễ hòa cùng..
Chúa đang ban phước hồng ân cho mình..
Anh thấy không , những ân tình..
Thời gian vẫn khắc in hình đậm sâu..
Anh biết không , mỗi đêm thâu..
Giấc mơ vẫn đợi bên đầu sông tương..
Ôi hoài mộng , nên vấn vương..!!..
Mang con chữ giấu một phương vọng hoài
Tẩm hương tiềm thức mỗi ngày..
Cho người say mãi bên người tình thơ..
Anh theo mộng đến bất ngờ..
Mang trăng ,thả xuống bến bờ thời gian
Đem sao, ảo bóng nhân gian
Hâm bầu rượu Quế , rót tràn liêu trai
Ngắm đêm vũ lụa áo bay
Ngắm mây tha thướt phơi bầy dáng thơ..
Đưa tình , vào những giấc mơ..
Hồn thi ca , múa dưới tà áo đêm
HaDiep