Đỉnh Sầu 2
Trả gì...khi đã chẳng vay
Cho con tim bớt góc gai đọa đày
Sầu dâng tới đỉnh đêm nay
Mây buồn giăng mắt ứa đầy khói sương
Trả gì...ôm trọn hư không
Đau thương ghì bám nặng lòng hư hao
Tím đen tuyệt vọng thương đau
Buồn nghiêng dài tóc đêm sâu bên đời
Trả gì...son vẫn nhạt môi
Áo vàng lá úa phai phôi nhân tình
Sao trời động gió lung linh
Rớt rơi ngõ vắng phủ mành giá băng
Trả gì...cơn mộng chẳng cầm
Đến từ vô niệm âm thầm rời xa
Huyễn hư ẩn hiện thoáng qua
Cho lòng đủ sóng phong ba điên cuồng
Trả gì.. trăng đã chẳng tròn
Đường tình lạc lối rã mòn tháng năm
Chẳng vay sao trả lại em
Tơ nhàu dạ rối ruột tằm anh vương