Em Đi Ngủ Sớm

Em không khoẻ em cứ đi ngủ sớm
Đừng chờ anh, bài vở cũng chưa xong
Mối tình thâm giữ mãi mãi trong lòng
Đâu có phải lúc nào cũng phải gặp

Nếu rảnh rỗi chuyện trò chừng một chặp
Không thì thôi, bổn phận phải trước tiên
Đâu cố nài, đâu áp đặt, không nên
Phải tự giác, thông cảm nhau chứ nhỉ

Em an tâm hỡi bạn đường tri kỷ
Việc trước tiên thì hoàn tất trước tiên
Thời gian trôi cũng quí giá hơn tiền
Sức khoẻ trước, rồi sau là bổn phận

Dẫu không gặp cũng chẳng hề hờn giận
Em ngủ ngon, mộng đẹp nhé, bình an
Ráng học đi mai sau sẽ thanh nhàn
Đem tài sức dấn thân phục vụ mãi

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả