Oan

Tuần nào hổng giận chắc không yên
Nữ sĩ thơ tình thích đảo điên
Bắt bẽ từng câu vần xướng họa
Ngôn từ buộc trói khổ triền miên 

Thật chẳng ngoan hiền tựa ước mong
Hờn ghen nhõng nhẽo giấu trong lòng
Chờ ai sơ ý bông đùa chút
Mặt đỏ nhíu mày nổi bão giông

Sợ lắm em ơi một chữ ghen
Bạn bè tri kỷ mấy năm quen
Gặp nhau tương đắc lời bày tỏ
Chữ nghĩa tri giao đậm ảo huyền

Chỉ thế thôi mà đâu có chi
Không tin nàng hỏi chứ đừng nghi
Thông minh tài trí còn hay mất
Xét đoán đàng hoàng nhớ nghĩ suy 

Tạc dạ ghi tâm ủ mộng vàng
Lời nguyền đã hứa mấy mùa trăng
Bên em trọn kiếp thân tằm gửi
Tựa má kề môi ghẹo bóng hằng.

Andy Nguyen May 22, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả