THẢ HỒN SAY
Bao đêm , dựa cửa đợi vào mơ
Chuốc rượu cho say mỗi ẩn từ..
Để mộng lang thang vùng ký ức.
Chờ thuyền ghé lại bến sông thơ
Ơi khách thơ Ơi , mấy buổi mưa..!!..
Đường trên xứ lạ nắng đà thưa.
Con trăng cũng nhạt phai mầu sắc..
Bến vắng như còn vọng tiển đưa..
Rượu ủ chờ ngày chuốc lịm nhau..
Tân hôn đợi thắp nến ngàn sao..
Giao bôi mong rót hồn trăng mật
Để biết hoài mong có ngọt ngào..
Một chén Em đong với nhớ thương..
Men hồn đã cất mấy mùa sương
Vẫn chờ cho mộng thêm nồng ý..
Chữ nghĩa say tình , mãi sắc hương
Bao đêm rót mãi xuống lời say
Rượu đẫm nhân gian , ảo cảnh bầy
Vũ khúc quay cuồng , ngây ngất lạ ..
Như tình , múa giữa bóng liêu trai..
Rượu chuốc bao ly đã tận hoan
Thơ hoài mấy chữ , nhớ tuôn tràn
Mơ đi cạnh tháng ngày mưa nắng..
Ký ức say vùi giấc mộng hoang
HaDiep