SAY RỒI
Say rồi , trăng lại ngồi thiền..
Thơ kề bên cũng tịnh yên với hình..
Tâm tư trải giữa giòng kinh.
Phút giây thiền định , không minh bóng người
Lại say , tâm bất tịnh rồi..
Thơ tuôn cuồng ngữ , lả lơi ngôn từ
Men cay lấp lánh huyền hư..
Giòng trăng , ẩn ảnh biệt từ..hôm nao..
Say rồi đêm hát nghêu ngao..
Ngắm trời ,nghiêng vạn vì sao xuống trần
Nhìn mây xõa tóc ngang lưng..
Trăng buông áo lụa , khoe phần sầu đau
Lại thiền , rồi tịnh..trong nhau
Sông ngôn từ , giấc chiêm bao chưa về..
Thôi say , đánh một giấc kê..
Gối đầu nghe rượu , rủ rê giấc nồng..
Ôi thơm , từng giọt lịm hồn..
Cõi riêng , một cõi vùi hôn lời thề
Mang tình tẩm khói hương mê
Điểm nhung nhan lại , đem khoe với đời..
Nhìn đi , hởi thế nhân Ơi.. !!..
Tình thơ , tình rượu..ngợp lời hoa ngôn..
Tình trăng , tình nước.. tình non..
Hòa nhau một kiếp , đời còn mãi thơ
HaDiep