Hà xứ bất tương phùng
Ngày ngày biển ngóng anh ra vẽ
Bức họa người thương của mộng mơ
Biển thích chia vui cùng họa sĩ
Tung tăng vỗ sóng đập vào bờ
Vô tình xóa đi hình người ấy
Giận biển nhưng anh vẫn cố cười
Lại vẽ lại tô thương biết mấy
Biển vào ôm lấy bàn tay thôi
Lại xóa nữa rồi thôi chắc chết
Anh không ra biển nữa cho xem
Lại chờ lại ngóng ngày qua hết
Ô thấy anh rồi biển quá hên
Anh đến biển mừng đi biển ngóng
Thủy triều lên xuống thật trêu ngươi
Khi lên biển phóng xa làn sóng
Khi xuống rồi đành phải rút lui
Anh đi về biển sao theo bước
Biển trở ra cùng sóng chập chùng
Câu hỏi nan đề ai đáp được
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng?
10/8/05